Thứ Năm, 22 tháng 1, 2015



MẦU XANH THẦN THOẠI ...

Mượt mềm diễm ảo một mầu xanh
Trong nắng bình minh dệt liễu mành
Suốt cả không gian tròn giọt mật
Gió là làn mỏng rất mong manh

Đến đây tận hưởng cuộc du thơ
Mà đậm hương yêu trải bến bờ
Im lặng , lặng thầm bay khúc nhạc
Từ trong song cửa lạc dòng mơ

Dòng mơ cái buổi Hậu Đình chăng ?
Có phải là đây mộng Cát Đằng ?
Phong Tống bước chân tròn vũ điệu
Men nồng giao hưởng nắng mầu trăng

Tàng cây nắng đổ nét kiều rung
Mầu nõn phong rêu gót ngộ trùng
Réo rắt nhặt khoan tay rộn phím
Bên trời xóa bỏ cuộc lao lung

Ai nhìn qua cánh cửa kia sao ?
Mà thấy thản nhiên ý cuộn trào
Ở đấy lâu đài đang tọa lạc
Trải dài biết mấy giấc chiêm bao

Bóng cây tàng chứa cuộc tình trong
Để thỏa tơ duyên buổi cạn dòng
Giây phút mà thôi nghe rắn lại
Vòng tay khép kín gởi niềm mong .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]