Thứ Ba, 13 tháng 1, 2015



KHÔNG GIAN TRỞ VÀO XUÂN ...

Trời trở sắc để vào xuân ngà ngọc 
Biêng biếc mầu dòng nước chảy lưu ly 
Không gian như dát ngọc khắp đường đi 
Để thổn thức những trang lòng giao nhận 

Em và anh cuộn trào hương bụi phấn 
Ngồi giữa dòng ghép lại những lời thơ 
Sóng bon chen từng lượn ập vào bờ 
Trong hơi gió tiếng thì thầm tâm huyết 

Đồi lá xanh đơm mầm non tha thiết 
Góp vào xuân những giai điệu ấm nồng 
Mây trên cao lơ đãng trải tầng không 
Ánh nắng dịu khẽ khàng rơi từng giọt 

Thềm đá trắng của ngàn năm nắn nót 
Những dáng hình phong nhụy bến bờ xưa 
Nét rêu rong chồng chất bởi nắng mưa 
Cứ rả rích trong lòng bao tình tiết 

Thủy động cơ ru rong lời mài miệt 
Đẩy con thuyền trong nắng chạy êm êm 
Để phút giây thanh thản của tơ mềm 
Đan và dệt vào buồng tim rạo rực 

Vòng tay ôm nối chiếc cầu Ngưu Chức 
Giữa Thiên Hà còn lại được hôm nay 
Gió qua truông làm mái tóc em bay 
Choàng vai áo của anh mầu tơ sợi 

Một chút gì lặng thầm loang diệu vợi 
Lén vào hồn như thắp lại hương xưa 
Bàn tay anh của ngày ấy mới vừa 
Làm bung vỡ không gian này đúng nghĩa .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]