Thứ Bảy, 10 tháng 1, 2015

Một vòng bảo tàng thiên nhiên trên đảo Jeju - 5

NƠI ẤY VÀO XUÂN ...

Mầu xanh hương sắc của xuân 
Hoằng khai nụ sớm nét mừng vui sao 
Gió là là vọng lao xao 
Ru rong tiếng lá hôm nào hôm nay 
Chập chờn chim bướm lượn bay 
Tung tăng trong nắng bên này bên kia 
Vọng ngàn tiếng suối canh khuya 
Lặng thầm thổn thức đầm đìa không gian 
Bậc thềm đá thuở hỗn mang 
Rong rêu giọt nước tơ đan dặt dìu 
Đỉnh trời mây trắng tương tiêu 
Mầu râm của nắng bao nhiêu hẹn thề 
Vẫn còn một chút rét tê 
Mà hương nhụy ấy làm se se lòng 
Đã tròn gót bước hằng mong 
Phương trời rét gió đếm đong thơ tình 
Cho dù giữa cuộc ba sinh 
Vẫn nồng tay khép hiên đình bướm hoa 
Vận từ giao cảm trời xa 
Trắng trong hồn hậu âm ba cạn nguồn .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]