Thứ Bảy, 3 tháng 1, 2015



ÂM VANG LẶNG THẦM ...

Vươn lên di sản thiên thâu 
Dưới trời cao rộng xanh mầu xa xăm 
Nắng nồng địa chí trăm năm 
Gió bay thổi cát cuốn dằm sóng khô 
Cây xanh quần thể vi lô 
Tạo miền thiêng lặng điểm tô gót hài 
Phong rêu sắc tháp hôm mai 
Niềm nhưng nhớ đọng quan hoài dấu chân 
Lối vào thềm cát phong trần 
Bậc thềm còn đó trong ngần nắng phơi 
Bãi hoang đất trống mọc mời 
Thuở nào Châu thổ buông lơi mái chèo 
Một ngày theo nắng vàng gieo 
Lắng lòng nghe tiếng gót trèo bậc thang 
Thốt nhiên tơ sợi khẽ khàng 
Lạc loài mà vẫn âm vang lặng thầm .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]