Thứ Hai, 12 tháng 1, 2015



CON ĐƯỜNG VẠCH NỐI TƯ DUY ...

Đến đây để biết là mình
Hiểu rằng cuộc sống bình sinh mà là
Cái nghèo cái khổ thăng hoa
Gót chân sự sống thiết tha bao điều
Nương xanh rẫy biếc chắt chiu
Tồn sinh tần tảo sáng chiều dặm khơi
Đường đi trang trải cuộc đời
Kéo dài vạch nối cuối trời nét son
Giao mùa mầu sắc xanh non
Từng ô đan dệt ấm nồng cõi riêng
Nghe trong khoảnh khắc tịnh thiền
Vi vu hơi gió tiếng huyền tiếng cơ
Của con suối dạt đôi bờ
Xanh mầm từ thuở hoang sơ buổi nào
Dù sao thì cũng cuộn trào
Phút giây tơ tóc nguồn đào ruổi rong .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]