Thứ Ba, 13 tháng 1, 2015



TRẮNG MẦU SÓNG BIỂN ...

Và đây cũng biển ngày đi 
Gót chân trùng ngộ thầm thì lối xưa 
Nắng nồng giữa buổi xuân trưa 
Hôn lên mặt đá đong đưa diễm tình 
Sóng xô bọt trặng rung rinh 
Dường nghiêng chao núi đăng trình sóng xao 
Ngoài kia âm vận rì rào 
Bạc đầu bước sóng ôm vào bờ nông 
Trời cao xám xịt xa trông 
Như đang xóa hết bụi hồng dặm xa 
Mầu xanh biển phớt lụa là 
Có mầu nắng trải chan hòa sắc riêng 
Bên bờ cây lá thiên nhiên 
Có hoa đơm nở hư huyền sắc xuân 
Ghép ghi thành những giai từng 
Bài thơ biển sóng rưng rừng sử tình .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]