Thứ Hai, 12 tháng 1, 2015

Đã mắt ngắm 10 vịnh biển đẹp nhất miền Nam Trung Bộ - 6

NÉT ĐẸP NGÀY XUÂN ...

Nắng mới sang xuân rất lụa là
Quê hương giầu đẹp nét kiều hoa
Thanh thao dáng núi mềm hư ảo
Sắc liễu trùng dương rõ mặn mà

Mình đến mùa xuân đã hé mầm
Mang theo trong gió hải triều âm
Gót chân nhàn tản song hành bước
Thềm cát hằn lên khúc bổng trầm

Ở cuối chân trời ngậm bóng mây
Trắng mầu bông nõn phút mê say
Dưới trời ngọc bích xanh trong vắt
Nồng ấm tim lòng anh có hay ?

Cao ốc hiện thân của chuỗi ngày
Ấm no phát triển khởi từ đây
Quần cư yên ắng thanh bình điệu
Tổ Quốc rạng ngời hương sắc bay

Cây lá gie cành xanh dáng xuân
Chan hòa ánh nắng giọt rưng rưng
Bóng râm đổ xuống râm thềm cát
Để khách nhàn du chọn điểm dừng

Tiếng sóng thì thầm gọi gió khơi
Tình thơ thức dậy hiến cho đời
Không gian trong suốt không nhòa bụi
Trong sáng tâm hồn giọt tứ rơi ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]