Thứ Tư, 21 tháng 1, 2015

Chinh phục "nóc nhà" Lâm Đồng và ngủ giữa rừng thông - 1

NÚI RỪNG LÂM VIÊN ...

Bụi mù còn lại khói sương 
Nắng mai e lệ nhuộm vương mượt mềm 
Buổi mai sương giọt qua thềm 
Long lanh đánh thức trời đêm giữa mùa 
Cao nguyên lộng gió lua khua 
Tiếng thông muôn thuở cợt đùa trăm năm 
Bước chân từng phút xa xăm 
Không gian từng lúc đằm đằm dấu chân 
Bầu trời loang chút xanh ngần 
Mầu sương sũng ướt ôm vầng mây kia 
Núi vươn cái lạnh đầm đìa 
Tím hồn khoảnh khắc mơ khuya kéo dài 
Đỉnh cao gót bước hôm mai 
Tỉ tê cái lạnh gót hài viễn du 
Ấm nồng giữa cõi hoang vu 
Nhúm nhen bếp lửa khói mù pha sương 
Tơ lòng cứ mãi vấn vương 
Ngày xưa còn vọng miên trường hôm nay 
Cuối mùa gió trở hơi may 
Đèo heo hút dốc mà say men tình 
Gởi vào chút lạnh bình minh 
Tan theo từng giọt ân tình vào thơ .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]