Thứ Năm, 15 tháng 1, 2015



TÌNH XUÂN ...

Em ngắm đài hoa ly tiếu hương
Mầu son môi ấy nhuộm tơ vương
Cảm giao cùng sắc hồng phơn phớt
Đan dệt trong em giấc Thụy Tường

Mầu lá xanh non của mượt mà
Đan thanh tơ sợi để cành hoa
Phong thu vào cả không gian đẹp
Đôi mắt em cười bao thiết tha .

Mái tóc em loang chút nắng xuân
Cuối nguồn e ấp sợi rưng rưng
Chao nghiêng qua má bao hoài cảm
Tạo một khuôn trăng lộng mấy từng ?

Cô viết đôi dòng thiếu nữ ơi !
Đẹp hoa đẹp mộng đẹp xuân trời
Một mùa có lẽ đang dừng lại
Đôi má em hồng loáng biển khơi .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]