Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2017

Trong hình ảnh có thể có: đại dương, bầu trời, thực vật, ngoài trời, thiên nhiên và nước

VỀ BIỂN NẮNG CARIBE .
Ngọc màu phỉ thúy pha lam
Nắng soi kiều mị một vòm biển mê
Mình về biển Caribe 
Nhìn xem ngàn sóng tím se chân trời
San hô từng rạn nắng soi
Gấm hoa bung vỡ ngàn khơi bên thềm
Dù tranh một dãy êm đềm
Bàn chân du lữ mượt mềm dặm xa
Gió lay màu nắng giao hòa
Tiếng dừa lay động âm ba khẽ khàng
Mái nhà ngói đỏ rộn ràng
Quần cư tồn trú thời gian đã dài
Vòng cung thềm cát vơi đầy
Lằn trôi lượn sóng suốt ngày xôn xao
Đường phân ngôi nước cuộn trào
Tiếp chân mây trắng tầng cao họa hoằn
Màu trời xanh nhạt tơ giăng
Lộng cao lượn gió tung tăng nắng màu
Gót chân trùng lặp bên nhau
Đong đưa giai điệu mượt câu thơ tình .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]