Thứ Năm, 16 tháng 2, 2017

TRĂNG BIỂN QUÊ HƯƠNG .

Lá ru nhè nhẹ hàng dừa
Bên thềm biển ấy mới vừa hôm qua
Bạc đầu con sóng trắng hoa
Vỗ thềm quê lạnh - phương xa cuộn trào
Trăng tròn đứng ở tầng cao
Vầng mây trắng mỏng lao xao gió mùa
Cạn nguồn là sự phân bua
Nhớ nhung gói gọn vẳng đưa lối về
Con đường đất của làng quê
Cỏ vươn lãng đãng sương tê tái lòng
Lặng thầm cảnh sắc vân phong
Tiếng tơ lỏng phím xuôi dòng vào đêm
Phút giây truyền cảm mượt mềm
Từ ngoài vạn lý với niềm nỗi nhau
Thời gian chuyên chở bể dâu
Không gian vướng bận mái đầu lạnh sương .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]