Thứ Bảy, 4 tháng 2, 2017

RỪNG GIÓ PHIÊU BỒNG .

Rừng cây ở đó thu phong
Vàng phai sắc nắng hanh hong lá cành
Gió ngàn rắc sợi thủy tinh
Giọt sương còn đọng băng mình thềm rơi
Con đường đất cỏ khô phơi
Chạy quanh hồ nước nắng trời phẳng soi
Gió về từng lượn hôm mai
Dệt đan tấm thảm hình hài gấm thêu
Màu xanh núi thấp xuôi chiều
Còn sương nhạt bám quạnh hiu la đà
Trên cao núi dựng hiên tòa
Nắng soi góc cạnh hôm qua nguội dần
Lạc loài những áng phù vân
Trôi đi theo gió phong trần vương theo
Nghe trong rừng lạc tiếng kêu
Ngôn từ hoang dại rối triều thời gian
Ngồi bên hồ nước điểm trang
Tình thơ dạo khúc tơ đàn viễn phương .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]