Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2017

VẪN CÒN ĐÓ - CẦU LONG BIÊN .

Bóng dáng ấy đã như là huyền thoại
Của một thời ghi đậm sử xanh nguồn
Thân của cầu góc cạnh gió qua truông
Làm lằn mốc cho công trình kiến tạo

Hoàng hôn nhuộm nổi lên vòng bồng đảo
Hình dung từ ngày ấy đã phân ngôi
Dừng lại đây chúng mình thấy bồi hồi
Chút se lạnh từ chiều xa vọng lại

Dòng nước trôi bụi hồ vây quan tái
Màu xanh vươn vây sắc cỏ âm thầm
Xuồng cư dân quậy nước lỏng tay dầm
Trôi êm ả đi qua cầu nhè nhẹ

Gió viễn du từ đâu lay khe khẽ
Thoảng hơi mây sà xuống ở chân trời
Mình êm đềm ghép vận ý thơ rơi
Vào khoảnh khắc tim lòng đang rộn rã

Cầu Long Biên buổi hoàng hôn chấm phá
Vào toang đời một ấn chứng không phai
Song hành nhau trọn vẹn gót chân hài
Cùng giây phút địa đàng nơi trần thế .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]