Thứ Hai, 13 tháng 2, 2017

HOÀNG HÔN TRẦM SẮC .

Hoàng hôn còn chút nắng trời
La đà trên mỏm đá phơi võ vàng
Lung linh màu của đại ngàn
Giọt mềm nhạt mỏng sương loang nối dài
Nếp hằn vách đá hôm mai
Lối đi phong vũ miệt mài thời gian
Dưới dòng nước chảy dung nhan
Con sông từ thuở hồng hoang vỗ thềm
Gió đưa từng lượn mượt mềm
Đan thêu dòng nước đường kim chỉ mùa
Trời cao xanh nhạt lua khua
Mỏi mòn tiếng gió cợt đùa cùng mây
Vầng dương cuối nẻo tỏ bày
Sắp chìm vào núi một ngày đi qua
Ấm nồng giữa cõi trời xa
Vòng tay giao cảm đậm đà tình thơ .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]