Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2017

MÀU HỒNG NƠI ẤY VƯƠNG MANG ...

Vầng mây vũ tích không mưa
Đường vân bày tỏ như vừa chuyển giao
Biển nằm vây vướng sóng chao
Lung linh giọt nắng gởi vào nhớ mong
Lạnh lùng cơn gió ru rong
Xạc xào tiếng lá dừa đong nỗi buồn
Êm đềm mà rất cạn nguồn
Tương quan dòng chảy thèm thuồng dòng trao
Xa xôi biết mấy sông đào
Vầng dương mờ tỏ cuộn trào giấc mơ
Bên thềm vạch nối lời thơ
Để trang trải hết mép bờ yêu thương
Nhiêu khê qua mấy tình trường
Tái ông thất mã mang vương chạnh lòng
Rối bời khoảnh khắc hoài mong
Nhìn trời vọng cảnh đợi trông giải bày
Gởi vào lượn gió vầng mây
Nụ cười cộng hưởng phút giây sang mùa .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]