Thứ Sáu, 10 tháng 2, 2017

LƯỢN TRIỀU HOA NẮNG .

Đã qua mấy cuộc giao mùa
Hôm nay sườn cỏ hoa đua nở đầy
Ru hồn vào gió đắm say
Lạc loài hương vị hoa đầy lãng quên
Họa hoằn ngọn gió thênh thênh
Từ xa mang lại đọng nền cỏ xanh
Ru lay ngọn lá liễu mành
Thì thầm tiếng vọng cầm canh giữa miền
Trải dài vạch nối thiên nhiên
Nắng ôm ngọn đỉnh mơ huyền lây lan
Trời xa rắc giọt bụi vàng
Bóng mây mỏng lượn vương mang vị mùa
Xuân qua dệt thảm thêu thùa
Sắc màu vẫy gọi gió đùa tình thơ .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]