Thứ Bảy, 4 tháng 2, 2017

QUA SUỐT MẤY KỲ .

Hành trình qua suốt mấy kỳ
Trải dài màu sắc bước đi lặng thầm
Một vùng hoang vắng nín câm
Lạc loài cụm đá vẹt mầm thời gian
Nắng soi vết nứt nhung trang
Lửa nung nhiệt hạch còn loang nét trầm
Nắng soi từng lượn âm âm
Vào thềm cỏ đứng âm thầm vàng hoe
Bóng cây mũi nhọn kim xòe
Đặc thù sống ở xứ se tím lòng
Theo chiều đường đá ruổi rong
Bóng mây trắng mỏng theo dòng trôi xa
Ngồi trong bóng mát hiên tòa
Ngắm nhìn giao cảm tơ hoa thương tình .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]