Thứ Hai, 27 tháng 2, 2017

Trong hình ảnh có thể có: đại dương, cây, bầu trời, thực vật, bãi biển, ngoài trời, thiên nhiên và nước

NÉT VẼ THIÊN THẦN .

Nước hai sắc ngọc phân ngôi
Từ bờ cát đến cuối trời chân mây
Mình về theo sóng nước vây 
Vào trong lều cỏ xanh cây lặng rừng
Gió lay cây đứng ngập ngừng
Khẽ khàng rơi lá theo từng phút giây
Lối đi nắng nhuộm vơi đầy
Dấu chân hằn cát xưa nay lớp chồng
Mát lòng gió nhẹ ru rong
Ở nơi khoảng vắng men lòng dành cho
Thầm thì những tiếng nhỏ to
Chụm nghiêng mái tóc dư đồ hằng mong
Xa mờ những gợn vân phong
Cứ trôi chầm chậm quan phòng dặm xa
Khung trời xanh nhạt gieo hoa
Buổi mai ôm nắng vắt pha suốt ngàn
Phong thu hòn đá hồng hoang
Nằm bên ngọn sóng vỗ tràn trắng phơi
Mấy trang cảo đã đầy lời
Tiếng thơ giao cảm dưới trời dành riêng .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]