Thứ Năm, 16 tháng 2, 2017

TRĂNG TRÊN THÀNH PHỐ .

Hai lối đường đi chung một dòng
Đèn soi thủy mặc sáng vân phong
Sắc màu đương đại trong đêm thức
Góc cạnh công trình nặng đếm đong

Trăng độ trung tuần tròn trĩnh thêm
Lạc loài vây vướng ở bên thềm
Có ai hay biết gì chăng nhỉ ?
Cảnh đấy đôi bờ anh với em

Ở giữa dòng trôi nước viễn phương
Lặng se chìm nổi với tơ vương
Gởi lòng vào ấy cho khuây khỏa
Để giữa khôn nguôi có thụy tường

Trời sẫm màu đen đến tận xa
Mà trong sắc lạnh ấy âm ba
Của ngày còn ở trong vòng mẹ
Dòng sữa đang thơm vị đậm đà

Hai cõi nhớ chung một hẹn lòng
Phố thành im lặng ngút xa trông
Trầm tư vào hết dòng đi mãi
Trăng ở trên đầu những cảm thông .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]