Thứ Tư, 8 tháng 2, 2017

DÒNG TRÔI VỀ PHỐ CẢNG .

Dòng đi con nước ngoằn ngoèo
Về thành phố cảng gió hiu hiu luồn
Hai bên bờ đá suối nguồn
Để ngàn chân bước qua truông về gành
Buổi mai gió lượn liễu mành
Đưa hơi lạnh tuyết song hành tím se
Con đường đất nhỏ đi về
Cuối chân trời đọng sương tê buốt trời
Thả xuồng du lữ dòng trôi
Dầm bơi quậy nước tiếng rơi khẽ khàng
Bóng mây vũ tích giăng ngang
Nhòa màu nắng nhẹ tơ vàng bay theo
Xa vời bung vỡ men yêu
Nổi trôi dòng nước chỉ thiều ấm êm
Đằng sau rộn rã hiên thềm
Oslo một buổi mượt mềm gót chân .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]