Thứ Bảy, 4 tháng 2, 2017

MỘT CÕI MÙ SƯƠNG .

Trập trùng rừng núi đầy sương
Cỏ cây xanh tốt miên trường thời gian
Con đường nhỏ lối chiều ngang
Đi xuyên vào tận ruột gan núi rừng
Tiếng chim gọi bạn ngập ngừng
Bay theo gió lộng đến từng không gian
Và nghe tiếng chạy rộn ràng
Của loài linh trưởng bầy đàn chuyền cây
Và bao tiếng của vơi đầy
Vỡ òa rừng núi vòng tay lữ đồ
Quan san nặng trĩu bụi hồ
Dừng chân nghe gió hong khô giọt thầm
Trời cao mây nhạt khúc cầm
Vi vu tiếng gió nín câm sắc màu
Bình minh bụi nắng đuổi nhau
Nhuộm hồng quảng vắng rối nhàu phút giây
Ôm đồm hết nhụy men say
Công viên sương khói sang ngày mộng xuân .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]