Thứ Năm, 16 tháng 2, 2017

IM LẶNG BIỂN SƠN TRÀ .

Màu xanh đó mãi thiên thu
Phai màu nắng bước viễn du êm đềm
Biển giờ lặng sóng tơ mềm
Ôm bờ đồi thấp nỗi niềm vướng vây
Sơn Trà nồng ấm vòng tay
Buổi mai nhẹ nắng gió bay tà tà
Cây dừa đơn độc thiết tha
Bên bờ khô khốc chan hòa màu râm
Bóng mây dàn trải lặng thầm
Bầu trời cao rộng tơ trầm dáng xuân
Mình về bắt nhịp thang tầng
Bên bờ biển lặng trong ngần sắc xanh
Đá nằm phơi nắng mong manh
Cỏ vây vướng lớp những vành cỏ ôm
Bên kia thành phố ôm đồm
Công trình kiến trúc cung vòm cách tân
Một ngày trôi dạt cúc tần
Tình thơ chắt mót mấy vần đài trang .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]