Thứ Hai, 20 tháng 2, 2017

VẪN LÀ TRONG CÕI NHỚ .

Mãi nhìn hình ảnh cầm như
Lệ kiều màu sắc với dư âm lòng
Buổi chiều gót bước vân phong
Gió đưa lưu viễn theo dòng nước trôi
Mịt mù ở đó xa xôi
Ánh tà huy với ngàn khơi giao mùa
Xạc xào lay gió tiếng dừa
Âm thanh cô đọng mấy mùa đợi trông
Nấc thang lên ngắm tầng không
Biết đâu phân biệt tơ đồng vướng vây
Thềm đen bóng tối ôm đầy
Chơ vơ gót bước bên này bờ quê
Sóng chao vỗ cát bộn bề
Bên kia còn đó hẹn thề biếng khuây
Vận thơ gom gọn phút giây
Giải bày theo cảnh với ray rứt lòng .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]