Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2017

MỘT CÁNH RỪNG HỒNG .

Một trời hoa điểm hồng
Dìu dặt ngọn gió rong
Bên thềm xanh mượt cỏ
Sợi nắng trôi vân phong

Phiên bản vào mặt hồ
Bóng cây gợn lô nhô
Theo từng làn nước gió
Chấm phá màu phân phô

Con đường đi lối mòn
Là vạch nối vàng son
Của mười phương hội tụ
Hẹn thề với nước non

Từng viên đá kết tầng
Bảo bọc những bước chân
Men bờ hồ lãng mạn
Giây phút nồng ái ân

Không gian nắng và hoa
Trong ngày xuân giao hòa
Cùng tim lòng trao gởi
Vị men nồng thiết tha

Cùng đan dệt tình thơ
Sợi nắng soi bên bờ
Hai mái đầu sương nhuộm
Giữa khung trời hoang mơ .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]