Thứ Hai, 27 tháng 2, 2017

Trong hình ảnh có thể có: núi, đại dương, bầu trời, ngoài trời, thiên nhiên và nước

RỘN RÃ ÂM THANH .

Hồi sinh sau lớp sóng thần 
Bây giờ dưới nắng thanh tân khung trời 
Giữa ngày gió nhẹ xuân phơi 
Biển màu ngọc phỉ nhẹ trôi sóng triều
Những sườn đá núi nhăn nheo
Gót hằn nham thạch của nhiều kỷ qua
Cỏ cây ru gió la đà
Bến thuyền du lịch dặm xa neo bờ
Xuồng nằm lối cát đợi chờ
Bóng cây ru gió phất phơ xanh màu
Lối ra cửa hẹp về đâu
Bóng mây canh cửa rối nhàu dặm xa
Ngày về tắm nước hôm qua
Cùng nghe trong gió làn da êm đềm
Thời gian dừng giữa trời quên
Những dòng tư tưởng mông mênh tao đàn .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]