Chủ Nhật, 19 tháng 2, 2017

TIẾNG NÓI THẦM THÌ .

Thung lũng hay là cung dạ lữ
Một ngày nắng rộn gót chân xa
Theo con đường nhỏ đi tình tự
Vào đến thềm hiên ấm lụa là

Cái dáng đan thanh bung vỡ sắc
Dưới rừng thông của thuở ngàn năm
Sợi tơ dấu ái vương dìu dặt
Sắc kén vàng ươm nối ruột tằm

Cỏ vướng thềm xanh sương ướt đẫm
Mỏi mòn vạch nối với buồng tim
Gót chân lặp bước còn in đậm
Vạn liễu ngàn mai ngát lối tìm

Hoa sắc đài trang bên bậc đá
Hương đưa nhụy vị ngát phiêu bồng
Thoảng vào song cửa mùi hương xạ
Để bắc nhịp cầu qua ước mong

Im lặng mà như đang kết nối
Sợi tơ trao gởi phút giao mùa
Bổng trầm cõi gió bay vời vợi
Âm khúc tình thơ nốt nhặt thưa .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]