Chủ Nhật, 19 tháng 2, 2017

UNG DUNG CHỜ ĐỢI .

Bóng câu gặm cỏ bên bờ mộng
Buông thỏng yên cương để đợi chờ
Giây phút hẹn thề men ước vọng
Gởi hồn dạ lữ buổi say mơ

Từng cơn gió thổi đưa nguồn mát
Vào tận buồng tim phút dại khờ
Cành lá ru thông đưa sóng nhạc
Qua song vạn lý mặn tình thơ

Đồi xanh non nắng vàng rơi nhẹ
Còn bận màu sương trắng nhạt mờ
Gởi gấm tầm nhìn qua nét vẽ
Ấm nồng biết mấy giấc say mơ

Hồ ơi ! sao lặng yên như vậy ?
Chỉ gợn dòng trôi sợi chỉ mành
Khoảnh khắc điếng lòng tim chẳng thấy
Cơ hồ lắng đọng giữa mong manh

Cuối trời mây trải trên đầu núi
Se lạnh không gian chỉ dệt thiều
Một cuộc song hành vương gió bụi
Mà đằm thắm bấy nụ hôn yêu .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]