Thứ Hai, 27 tháng 2, 2017

Trong hình ảnh có thể có: đại dương, bầu trời, ngoài trời, thiên nhiên và nước


GIAO NHAU BÊN BỜ NƯỚC .

Ngọn đồi thấp mọc nhô ra
Cung thềm của cõi gấm hoa gian trằn
Đường lên giữa sắc xanh ngần 
Ngoằn ngoèo những bước gót chân lữ hành
Nắng ngày rắc nhẹ màu hanh
Tạo nên bức vẽ thủy tinh không lời
Sóng xao thềm đá đầy vơi
Trắng màu đầu bạc ngàn khơi ập về
Và thềm cát đứng lặng se
Kéo dài vạch nối tỉ tê gió lùa
Bên kia nước cuốn lua khua
Lượn trôi của sóng thêu thùa âm thanh
Trời xanh nhạt sắc yên bình
Nằm trên sắc biển lung linh xuôi dòng
Gieo tơ gởi gấm vào lòng
Chúng mình chuyển tải vị nồng bờ môi .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]