Thứ Tư, 8 tháng 2, 2017

THÀNH PHỐ TRÊN DÒNG .

Phố thành trên nước màu xanh tím
Vào buổi hoàng hôn trải lặng thầm
Tầm mắt nhìn qua hồn se lịm
Lữ thuyền rộn rã phút hòa âm

Công trình góc cạnh thiên niên trải
Kiến trúc gần như tính đặc thù
Nồng ấm kết đan riêng một cõi
Trên dòng nước đứng lặng yên thu

Bóng cây rải rác thầm thì gió
Làm dịu không gian trở sắc chiều
Những bóng đèn màu phiên bản nước
Dễ chừng đan dệt phút tương tiêu

Bầu trời cao quá ngàn sao loãng
Lấp lánh xa xôi những bụi mờ
Suốt cả không gian dường khuếch tán
Bầu trời mặt nước giữa niềm mơ

Tự hào suốt cả chiều dài ấy
Của một trung tâm phố nhiệt nồng
Ngời tỏa ra ngoài phương xứ lạ
Rộn ràng gót bước đến trên sông

Buổi chiều sắp hết mà chưa hết
Còn sót đâu đây những nín câm
Có phải tình thơ mình bắt nhịp
Du dương trôi chảy Hạ Uy Cầm .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]