Thứ Hai, 20 tháng 2, 2017

ÂM VỌNG TRỜI QUÊ .

Ở đây là của không gian
Thực quê với một hành trang đơn thuần
Vầng mây ngập cả mấy tầng
Chắn che ánh sáng sắc vàng vọt bay
Sương màu tơ sợi ru lay
Theo cơn gió lượn lạnh ray rứt mùa
Con đường tiếng mõ lua khua
Đàn trâu chậm rãi nhặt thưa lối mòn
Nhạt màu lớp cỏ xanh non
Phôi pha ánh nắng mãi còn vương mây
Gió lay khe khẽ cành cây
Tiếng sương lộp độp rơi ngay bên đường
Bức tranh thủy mặc vô thường
Rắc gieo khoảnh khắc mang vương vào hồn
Thoáng trông màu sắc tự tồn
Đơn sơ nét vẽ cứ còn trăm năm
Biệt mù góc phố xa xăm
Chút quê lắng đọng dấu dằm thời gian
Vòng tay ấm sợi tơ loan
Ấm êm cùng với mấy trang thơ tình .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]