Thứ Hai, 20 tháng 2, 2017

BÌNH MINH TRÊN SÔNG NƯỚC .

Màu sắc đẹp trên một vùng sông nước
Khi vầng dương nằm dưới lớp mây mù
Lẳng không gian thứ thang bậc lãng du
Vào võng mạc cái màu hồng nhè nhẹ

Làn mây mỏng trải dài trên toang vẽ
Sự khôn nguôi thức giấc gọi bình minh
Ở ngút ngàn dòng chảy nước lung linh
Từng sợi dệt màu hồng mây phiên bản

Thuyền trôi đi âm vang vào phiêu đãng
Cả một vùng sông nước lặng mênh mông
Vó vươn cao đường nét lộng tầng không
Căng vuông lưới quét qua chiều ánh sáng

Sự cần lao nhọc nhằn mà viên mãn
Ở chân trời nuôi dưỡng để tồn sinh
Nước và sông trọn vẹn cả nghĩa tình
Theo dòng chảy thời gian và định luật

Tầm nhìn gọn vào buồng tim tỉnh thức
Gieo vần thơ qua bối cảnh đong đầy
Gió phong hồ từng lượn thổi đưa mây
Làm phấn khích từng nốt thơ đậm nét .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]