Thứ Hai, 13 tháng 2, 2017

SƯƠNG MÀU TRẮNG LẠNH .

Mù sương se lạnh bến xa
Buổi mai xuân nín câm và hoang sơ
Nắng soi vầng sáng bên bờ
Lạnh truông gió thổi rắc mờ dòng sông
Con thuyền ngủ giữa giấc nồng
Sóng chao vào mạn tiếng đồng vọng kêu
Cát bờ vây vướng tương tiêu
Màu đêm còn đọng hoang liêu mép bờ
Màu trời giăng kín sợi tơ
Nếp hoen vũ tích tình thơ gọi về
Buổi mai trên bến màu quê
Còn hoang sơ sắc hẹn thề vây quanh
Phẳng dòng nước chảy long lanh
Vào trong tâm thức liễu mành bờ thu
Lạc loài âm điệu vi vu
Vòng tay khép kín tạc thù buồng tim .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]