Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2017

RIÊNG MỘT KHÔNG GIAN .

Cửa đóng then cài để ấm êm
Nắng soi lữ thứ gót chân mềm
Nhìn qua song cửa nghe màu nắng
Rưng rức đôi bờ anh với em

Non nõn màu xuân đọng trước sân
Như dường chờ đợi gót đôi chân
Buổi mai theo nắng qua đường vỡ
Những tứ tình thơ trải tuyệt trần

Xào xạc tiếng cây gió gọi vào
Giọt sương rơi muộn vọng lao xao
Se lòng gởi gấm qua tầm mắt
Giây phút như đang dậy sóng trào

Và ở đằng sau một ngọn đồi
Những làn sương muộn chảy xa xôi
Mang theo màu nắng tơ thiều dệt
Diễm lệ không gian của xứ người

Khi mở cửa ra để nắng xuyên
Tia nồng vị ngọt của thiên nhiên
Trào dâng chiếm lĩnh gian phòng mộng
Bung vỡ đường ngôi vẹn ước nguyền

Lồng lộng khung trời xuân viễn phương
Ước ao níu kéo đến miên trường
Hòa lòng ghép vận tình thơ đẹp
Giữa một phương trời ngát vị hương .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]