Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2017

ĐI GIỮA HƠI XUÂN .

Hình nền của một khung hình
Là hòn non đứng bình minh rọi vào
Nắng vàng mỏng sắc ly tao
Nếp hằn góc cạnh nguồn đào hoằng khai
Trải qua gió trúc mưa mai
Thị thiền quang cảnh nối hài du xuân
Đào hoa nở rộ tưng bừng
Phấn hương dung mạo ngập ngừng sợi tơ
Nắng rong giai điệu ỡm ờ
Gió ru từng lượn nối bờ tương xưa
Thềm hiên du mục vẳng đưa
Gót hài từ mọi phương vừa lãng du
Êm đềm giữa một bờ thu
Rót thơ tình ghép vi vu ngút ngàn .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]