Thứ Hai, 20 tháng 2, 2017

RỘN RÀNG TẦN TẢO BUỔI MAI .

Cần cù đuổi kịp thời gian
Chân dung góc cạnh rộn ràng trên sông
Nhọc nhằn biết mấy phải không ?
Trời chưa sáng hẳn còn rong nhạt nhòa
Bóng cây đen của đêm qua
Cắt nền ánh sáng mây pha cuối trời
Rọi vào dòng nước đang trôi
Của nhiều hình ảnh nghẹn lời thế gian
Vó đang cất trọn dung nhan
Gió lay vọng tiếng tơ đàn ru rong
Bên kia con nước thẳng dòng
Những xuồng tần tảo vân phong nẻo đường
Nền trời xanh sắc mơ vương
Lối đi rẽ quạt cuối phương trời mờ
Lặng thầm gót bước tình thơ
Chân dung diện mạo cập bờ bến yêu .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]