Thứ Hai, 13 tháng 2, 2017

MÀU ĐỎ GỌI XUÂN VỀ .

Bến quê của một làng quê
Mùa xuân hoa nở tỉ tê buốt lòng
Bờ kè đá giữ bờ sông
Từ trăm năm trước mà không xói mòn
Ngôi nhà ngói đỏ màu son
Thềm xanh cỏ mọc nõn non xuân mùa
Gió qua rào giậu cợt đùa
Ru lay cành lá vẳng đưa nhạc triều
Hai sườn núi gặp buồn hiu
Bên bờ nước của những chiều tím se
Mây trôi tiếng gió vo ve
Dội sườn xanh cỏ tỉ tê tiếng thầm
Nắng trời thấp xuống âm âm
Trôi đi lượn sóng xếp tầng về xuôi
Ngôi làng di sản bùi ngùi
Phút giây im lặng sụt sùi dặm xa
Hiên thềm nối kết tơ hoa
Tình thơ dìu dặt dung hòa cảnh quan .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]