Thứ Sáu, 10 tháng 2, 2017

CÒN ĐÓ BẬC THỀM .

Đồi cao đứng những mái nhà
Đỏ màu son ngói hôm qua mỏi mòn
Công trình xưa thuở vàng son
Buổi dừng chân để ấm nồng thời gian
Mùa xuân giọt nắng chứa chan
Trữ tình kiều mị sắc vàng mật trôi
Êm đềm lượn sóng ngàn khơi
Lối đi hoa rắc triền đồi ngát hương
Nẻo xa âm vọng vô thường
Bóng cây đỉnh núi màu sương muộn màng
Ngồi bên cây đứng dọc đàng
Tiếng lay cành lá khẽ khàng lời xuân
Âm vần ngọt vị tơ ngân
Trời xanh hạ xuống mấy vần mây bay
Ấm nồng biết mấy vòng tay
Tầm nhìn tản mạn men say thơ mùa .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]