Thứ Bảy, 4 tháng 2, 2017

BÁT QUÁI ĐỒ PHONG CẢNH .

Loang lổ trên dòng nước lắng xanh
Đá vầng đá cuội đá em anh
Khúc cây hóa thạch nằm di sản
Ánh nắng mai xuân rọi ngọn ngành

Một khóm cỏ xanh lố nhố vươn
Giữa bờ sỏi đá lạnh thềm sương
Tiếng rơi nhạc dế nghe rưng rức
Đã muộn mà như để hẹn đường

Bên ấy nương nà giao cảm nhau
Cỏ cây xanh sắc vút cao đầu
Thầm thì tiếng gió đưa vào mộng
Ánh nắng chan hòa thăm thẳm sâu

Và đá hoa cương trơ trụi màu
Hanh khô nắng gió đứng bên nhau
Qua truông nghe tiếng rơi dòng thác
Gót bước men nồng vẹn trước sau

Cái sắc trời xanh ngọc bích trong
Trên cao nhìn xuống trọn cung vòng
Bầu trời rộng quá bờ tay hẹp
Men vị vành môi tỏ nỗi lòng .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]