Thứ Tư, 8 tháng 2, 2017

ĐI THEO CON NƯỚC VỀ NGÀN .

Hai bờ vách đá song song
Giữa con đường nước vân phong cạn nguồn
Gió mùa xa gọi qua truông
Đẩy đưa mạn của thân xuồng trôi xa
Đá nằm hòn cuội tơ hoa
Bến xưa se lạnh hiên tòa nắng soi
Chìm vào đáy nước hôm mai
Đá màu cương thạch kéo dài lớp nhăn
Trời xa mây kéo họa hoằn
Sợi thâm trầm sắc tơ giăng cuối ngàn
Thuyền neo vào giữa ghềnh hang
Trải hồn du mộng giao loan hợp thành
Vây vương nhòa nhạt màu xanh
Phong rêu hoài cổ yến anh tháng ngày
Nặng đầy hơi ấm vòng tay
Không gian hẹp Vịnh giải bày tình thơ .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]