Thứ Ba, 9 tháng 9, 2014

Hình ảnh

XANH SẮC HỒ THU ...

Đường quá cảnh qua bên kia dòng thác 
Thác trăm năm thành biên giới phân kỳ 
Nhìn bầu trời cao rộng mở đường đi 
Dãy núi trắng quanh năm vây tuyết phủ 

Gia Nã Đại cái tên kia ngày cũ 
Lá phong đang vàng úa sắc thu về 
Cứ mỏi mòn trong ấy những hương mê 
Mầu đỏ mọng khi lìa cành xào xạc 

Áp Ra Ham mặt hồ xanh man mác 
Uốn quanh co qua sườn núi khô cằn 
Ngọn phong tùng mọc thẳng đứng bon chen 
Mà khô khốc cái mầu xanh vời vợi 

Mây xuống thấp nằm trong tầm tay với 
Để vầng dương không đủ nắng soi ngàn 
Đường men hồ mầu đất nhạt bazan 
Rưng rức chảy vào tâm hồn nghèn nghẹn 

Mầu nước xanh mầu mây in vắng lặng 
Tạo bầu trời trong ấy chín hồn thơ 
Mầu vàng khô qua ánh nắng vàng mơ 
Như cô đọng cái dáng thu biên tái 

Thềm du lịch vạn bước chân dừng lại 
Quanh mặt hồ sưởi hơi ấm thiên niên 
Bậc đá thời gian mầu xám tịnh thiền 
Còn vướng đọng lớp tuyết phai đỏm dáng 

Trong thời khắc sự vơi đầy khuếch tán 
Làm chơi vơi tâm thức giữa mây ngàn 
Từ xa xôi vượt ngàn vạn quan san 
Se se lạnh bay vần thơ giao cảm .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]