Chủ Nhật, 14 tháng 9, 2014

Hình ảnh

HOÀNG HÔN TRÊN BÃI BIỂN ĐỒ SƠN ...

Bãi biển Đồ Sơn vọng tiếng thu 
Hoàng hôn Hòn Dấu vẻ hoang vu 
Bầu trời vàng nhạt hoen mầu nhớ 
Đến tận chân mây - cõi bụi mù 

Ở giữa lòng thuyền nghe thiết tha 
Nước êm không gợn sóng giao hòa 
Buồng tim ngọt lịm không gian mộng 
Như rộn ràng thêm một khúc ca 

Bãi đá trăm năm đứng lặng thầm 
Cái mầu tự cổ rất xa xăm 
Phong yên đã trót nhòa thời tính 
Đường nét du dương dáng nguyệt cầm 

Phiên bản nhạt nhòa xuống mặt gương 
Ánh đèn đâu đó sáng chiêu dương 
Trầm tư vào nước lưu ly ngọc 
Tạo cảnh bồng lai giữa thế thường 

Ở cuối đường đi mây với trời 
Đếm từng những giọt sợi tơ rơi 
Của mây lơ đãng về phương xứ 
Bóng sắc hoàng hôn nhọ mặt người 

Chốn ấy dường đang sôi động vì ...
Bóng đèn rực sáng gót chân đi 
Của dòng du lịch đang mùa đẹp 
Và gót hẹn thề vui cố tri 

Se lạnh hơi sương gió hải hồ 
Và nghe tiếng nước vọng lô nhô 
Mạn thuyền du lịch trôi êm ả 
Hồn hậu riêng tư mối lữ đồ 

Phương án lênh đênh để cảm hoài 
Dạt dào thi tứ giữa trần ai 
Dưới trời trên nước hoàng hôn lặng 
Chìm ngập hồn vào phút thái lai 

Giây phút hoàng hôn cuối sắc thu 
Dường đang lỏng phím nhạc vi vu 
Cạn nguồn dâu bể trôi man mác 
Tình sử vương mang tính đặc thù .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]