Chủ Nhật, 7 tháng 9, 2014

Hình ảnh

NÉT ĐẸP CỬA LÒ BUỔI SÁNG ...

Không thể hết trong hành trình khám phá 
Sự diệu kỳ mầu sắc của quê hương 
Cuộc phiêu du không thẹn với tình trường 
Bởi phát hiện những cảnh quan kiều mị 

Ở nơi đây đã dặm ngoài thiên lý 
Quê hương nghèo giày xéo buổi chiến tranh 
Cửa Lò ơi ! mà ánh nắng bình minh 
Vẫn diễm tuyệt cho bầu trời huyền ảo 

Ngoài xa tít cứ ôm tròn diện mạo 
Nước cạn dòng kéo lượn sóng mù xa 
Mầu vàng non trầm mặc lại âm ba 
Mãi dìu dặt vào băng tần giao cảm 

Cát trải dài dấu đường vân tháng tám 
Mầu trăng lên những gót bước ngập ngừng 
Cảm nhận thôi lòng đã thấy rưng rưng 
Trong lặng lẽ giữa không gian tĩnh lặng 

Trời thấp xuống mầu mây vương trĩu nặng 
Mầu tơ đen vũ tích đợi chờ mưa 
Vầng dương nằm nơi ấy một màn sương 
Che chắn lại cái ấm nồng cố hữu

Đường chân trời chạy lê thê vĩnh cửu 
Mặt nước xanh biến dạng sắc bình minh 
Sự lặng yên mà man mác hữu tình 
Qua mầu sắc liêu trai mà kiều mị 

Dòng chữ viết giữa Cửa Lò thiên lý 
Sự hồn nhiên bởi dáng đẹp quê hương 
Dù đi qua trên ngàn vạn nẻo đường 
Vẫn ngan ngát cái mùi hương đất nước .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]