Thứ Năm, 11 tháng 9, 2014

Hình ảnh

CỒN CÁT TRẮNG 


Trời xanh mây trắng thật là thơ 
Để núi lặng im cõi tĩnh lờ 
Cồn cát nhô lên màu sữa mịn 
Đường cong rõ nét giữa niềm mơ 

Vòng xoáy thiên nhiên tạo nếp hằn 
Điểm thêm cảnh trí - có nên chăng ?
Là đây thánh địa thềm nhân loại 
Không có nơi đâu có thể bằng 

Sóng đi từng lớp cát hoa văn 
Nét họa dễ chừng không nói năng 
Mà vọng ra đây bao dấu hỏi 
Để thơ dừng lại những trầm thăng .
Họa bài : TRĂNG THƯƠNG của DA .

TRĂNG KHÔNG 

Nhìn ánh trăng không giữa cõi này 
Để lòng cao vút sợi tơ bay 
Mênh mang buổi trước tầm giang đỉnh 
Dào dạt ngày qua vọng hải đài 
Nghiên lạnh không còn cơn mộng ngắn 
Mực phai chẳng có giấc mơ say 
Lời thơ thêm vận cho tròn nguyệt 
Từ ở trời xa đỡ lắt lay !
Hình ảnh

ĐÊM TRĂNG NƠI CỒN CÁT .


Vầng trăng vành vạnh vượt mây xa 
Để tạo không gian những ngọc ngà 
Cồn cát im lìm lung linh bóng ...
Những mầm dương sỉ lúc đơm hoa 

Màu trời như ngả bóng tiêu dao 
Cho dáng mây đang sóng cuộn trào 
Hợp tấu nên dòng thơ diễm tuyệt 
Đẹp trang thi sử - cõi tiên nào ?

MÙA HOA SƯA 


Tháng ba Hà Nội trổ hoa sưa 
Như thấy lòng đang thuở mới vừa 
Cây đứng im lìm mà liễu ngõ
Trước hiên khách sạn vẳng tường đưa 

Cánh hoa rung gió mỏng lung linh 
Thanh mảnh cành buông dáng gợn tình 
Một cánh ong kia đang hút nhụy 
Ấm nồng thi tứ giữa ba sinh .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]