Thứ Bảy, 13 tháng 9, 2014

TRÁI CHÍN ....
Miệt vườn trù phú sắc phù sa 
Dáng đỏ chôm chôm rất mượt mà 
Dưới bến ghe chờ gom những chuyến 
Chuyển về đâu đó chặng đường xa 

Ngọt ngon yêu thích tự thời nào 
Cứ mãi hằng năm chiếm đỉnh cao 
Năng suất theo đà mà phát triển 
Cứ mùa nắng rộ trĩu qua rào 

Là đây chùm khế chín vàng ươm 
Dưới bóng lá xanh rợp cuối vườn 
Có ngọt có chua vừa ý thích 
Đặc thù cây trái của quê hương .
MÁI NHÀ XƯA ...?
Không gian hòa lẫn với thời gian 
Yên tĩnh như khi thuở Địa Đàng 
Tiếng gió ru dừa bay nhạc điệu 
Tâm hồn bay bổng mọi lo toan 

Mái tranh đơn điệu vẫn thân thương 
Đọng mãi trong tim suốt chặng đường 
Vách ván hoen màu mưa nắng nhuộm 
Mà chừng mang dáng của đài chương 

Tim vàng hai quả mỗi lần chia 
Em với anh luôn nhấc muỗng thìa 
Mỗi bữa cơm ghi vào mộng ước
Mái nhà tranh ấy giữa trăng khuya 

Con đường dã ngoại buổi nhàn du 
Chọn mái tranh trong điểm tạc thù 
Để ghép vào thơ cho trọn nghĩa 
Ngàn sau giữ mãi khúc vi vu .
NHỚ NGÀY ĐẠI THẮNG 30/04 

Nhớ ngày giải phóng rợp trời hoa 
Cảm động rưng rưng ngấn lệ nhòa 
Nam Bắc tưng bừng quân đại thắng 
Phố thôn náo nức trẻ hoan ca 
Tự do- dân chủ như bàn thạch 
Giặc giã - bù nhìn tựa hồn ma 
Đường lên phía trước thênh thang bước 
Đất Việt thân yêu vững tiến xa. 

Đại học Đại Nam Hà Nội, 27/04/2012 
Trần Thị Thanh Liêm 

NHỚ NGÀY ĐẠI THẮNG 30/04 

Mùa xuân đại thắng nở đầy hoa 
Cả nước hân hoan nước mắt nhòa 
Náo nức quân dân ta xướng hát 
Tưng bừng thế giới bạn vui ca 
Bù nhìn khiếp vía treo cờ trắng 
Giặc Mỹ kinh hồn tựa bóng ma 
Tổ quốc thân yêu mừng độc lập 
Hồn thiêng đất Việt vút bay xa. 

Đại học Đại Nam, 30/04/2012 
Trần Thị Thanh Liêm

Đáp lời của cô giáo Thanh Liêm cũng xin họa cho vui 
.Chúc cô luôn vui khỏe , hạnh phúc .

NGÀY ẤY ....
Khắp dải non sông phủ gấm hoa 
Để cho giọt lệ cũ phai nhòa 
Chiến tranh đã tắt ngòi bom đạn 
Bình trị đang tươi khúc hát ca 
Không có nhiễu nhương loài ngạ quỷ 
Chẳng còn bại hoại lũ yêu ma 
Trống đồng vang vọng ngàn năm đó 
Cứ mãi đi lên thẳng dặm xa .


NGÀY ẤY ...

Cái ngày hôm ấy rộn cờ hoa 
Dù đến thiên niên khó xóa nhòa 
Hải đảo tưng bừng bao khúc hát 
Nội thành nhộn nhịp những lời ca 
Lửa thiêng thiêu rụi đi loài quỷ 
Cờ đỏ đuổi xua mất lũ ma 
Nam Bắc vui chung mùa Thống nhất 
Con đường phát triển chẳng còn xa .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]