Thứ Tư, 3 tháng 9, 2014

Hình ảnh

THIỀN VIỆN TRÚC LÂM .
Ánh nắng đang vương ở cổng Thiền 
Không gian còn lại sự bình yên 
Nhành thông oằn xuống rung theo gió 
Trên mặt nước kia lúc vắng thuyền 

Xa ấy ngọn đồi vươn khỏi sương 
Nắng loang màu vắng một cung đường 
Nền trời mây trắng như căng mỏng 
Để dáng Trúc Lâm chút dị thường 

Rồi các loài hoa nở nở đều 
Như đang phong nhụy với tơ thiều 
Dễ chừng trong cõi êm đềm ấy 
Có tiếng chuông từ ... lặng lẽ kêu .
Hình ảnh

VỢ ...
Đề tài người vợ bao la 
Đọc đi đọc lại đọc qua những vần
Lòng này cảm thấy phân vân 
Cái từ vợ ấy mười phần chỉnh chu 
Sống trong cái cõi hư phù 
Có chồng có vợ có thù có ân 
Nếu là tài tử giai nhân 
Sớm lo dòng điệu âm vần chiều hôm 
Không áo quần không tổ tôm 
Vành môi nguyên thủy răng hàm tự nhiên 
Nói năng từ tốn yên nhiên 
Là hình ảnh vợ căn duyên cuộc đời 
Thì thầm hai tiếng : " Vợ ơi ! " 
Trăm năm trăm cõi một thời của em .
TRỌN ĐỜI BÊN EM Thấy người đại lượng bao la 
Dòng châu đang chảy xót xa ,hoạ vần 
Dạ này đầy những phân vân 
Vì đâu ta phải kém phần chỉn chu 
Quê người một cõi hư phù 
Kiếp sau xin nguyện bỏ thù giữ ân 
Dù quân tử hay tiểu nhân 
Cũng chăm sóc vợ ân cần sớm hôm 
Không..đàn đúm chẳng tổ tôm 
Răng nào lợi đấy (nguyên hàm tự nhiên) 
Không trách phận chẳng than duyên 
Có vay có trả tất nhiên trong đời 
Nghẹn ngào hai tiếng vợ ơi! 
Kiếp sau xin nguyện trọn đời bên em 
(Viết cho người xa xứ) 
Bùi Bắc Hợp

NGÀY 8/3 
Thiệp mừng ngày tám tháng ba 
Đóa hồng đỏ thắm thật là tươi xinh 
Gửi lời chúc rất chân tình 
Chị em phụ nữ chúng mình khỏe , vui .

THƠ VIẾT VỀ MẸ .
( Nhân ngày Quốc tế phụ Nữ 8/3 ) 

Mẹ tôi một nửa hành tinh 
Bạc phơ mái tóc lộ trình ngược xuôi 
Nếp hằn dường kín vành môi 
Trũng sâu đôi mắt da mồi gió sương 
Cạn nguồn dòng chảy mạch Tương 
Đôi vai oằn giữa Vô Thường Chân Như 
Nặng đầy gót bước Thực Hư 
Tam Tòng Tứ Đức cung từ mẹ lo 
Từ ngày rời bến xuôi đò 
Một mình đi biển không dò cạn sâu 
Nắng mưa xiết mấy cơ cầu 
Buồn vui vạch nối ngọc châu mượt mềm 
Mẹ ngồi trước cửa bên thềm 
Mắt rong ruổi đến tận miền vô ưu 
Nhìn dáng mẹ đẹp ngôn từ 
Dòng thơ này viết cầm như cạn nguồn 
Nguyện cầu mẹ khỏe luôn luôn ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]