Chủ Nhật, 14 tháng 9, 2014

This image has been resized. The original image is 701 x 530.

CÁT VÀ CÁT ...

Màu sắc đổi theo ánh mặt trời 
Cát nằm trong nắng quyện hồn ơi 
Thướt tha bóng dáng hai kiều nữ 
Bộ tộc Chămpa giữa thế đời 

Đồi cát đổ dài bóng ngả nghiêng 
Trong thơ như thể một hư truyền 
Ngày nao dừng lại bên đồi cát 
Chạnh thấy lòng mình một chút riêng .

TRUÂN CHUYÊN .
Những vòng Chu Dịch phải đây chăng ?
Sao để đôi vai gánh nhọc nhằn !
Những bước chân trần in sóng cát 
Tảo tần phác thảo một vầng trăng 

Đổ dài hai vóc dáng trần ai 
Nắng đổ bên trời ánh sáng mai 
Hứa hẹn ba sinh trong hữu hạnh 
Chẳng nề mòn gót với chùn vai .
This image has been resized. The original image is 800 x 600.

VƯỜN NHO ở PHAN RANG - NINH THUẬN .
Căng tròn mọng nước những chùm nho 
Dưới nắng khát thèm ai mớm cho 
Một buổi dừng chân về với cát 
Để phương giác đến buổi sang đò 

Lá xanh dàn trải ở tầng trên 
Như để ấp ôm mấy bậc thềm 
Của trái kết thành bao thái thể 
Thi gan sương nắng với ngày đêm 

Đi về xứ cát bước nhàn du 
Cho phút giao lưu phút tạc thù 
Thong thả cắn từng... môi mọng nước 
Để lòng cảm thấy chút thanh thu .

KHÁT NHÌN ...
Đây nét hoa khôi của thế nhân 
Đi vào thang bậc của bao lần 
Đường cong vệ nữ cong trong nước 
Thủy mặc cạn nguồn mấy góc xuân 

Thượng đế tất nhiên rất nhiệm mầu 
Ban vào vóc dáng để nông sâu 
Cho phân biệt được đâu là đẹp 
Giới tính rạch ròi bể với dâu .

Không thể làm ngơ trước dáng này 
Ống nhòm nghệ thuật đã cao bay 
Để đưa hình ảnh vào văn hóa 
Đường nét lẻn trong phút đắm say !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]