Thứ Bảy, 13 tháng 9, 2014

Hình ảnh

DÁNG NGỒI ...


Là em có thể của thiên niên 
Rõ nét đường cong nét dịu hiền 
Mái tóc trôi theo chiều vạn thuở 
Để vành môi mọng , mộng kiều tiên 

Mắt em hướng thượng để tròn ngôi 
Cho đến ngàn sau tỏ dáng ngồi 
Ở cõi hư phù mà tỏa sáng 
Cái nhìn gởi gắm rất xa xôi 

Bãi xanh của cỏ của tàng xanh 
Tăng dáng cho em buổi đổ thành 
Ghi lại nơi đây vài cảm tác 
Gởi vào giọt nước sáng long lanh .

HỘI NGỘ .

Miệt mài dòng chảy nợ ba sinh 
Dừng lại nơi đây đêm thủy tinh 
Khâm phục văn chương ngời Bắc đẩu 
Xiển dương thi phú dội Chày Kình 
Tài hoa đang bậc tương Phùng Dũ 
Sự nghiệp tầng thang vượt Đế Kinh
Khép nép viết ra lời mộc mạc 
Để làm vạch nối cuộc đăng trình .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]