Thứ Sáu, 5 tháng 9, 2014

Hình ảnh

LIÊU CẢNH PHONG HỒ ...

Khoảnh khắc kia ơi ! sự nhớ nhung 
Dường như giây phút của lai trùng 
Trong ta là một điều vinh hạnh 
Giữa buổi căng tròn mộng đỉnh chung 

Không phải phút giây bởi lạc loài 
Mà nồng ấm với gót chân ai 
Dĩ nhiên dành trọn thời gian để 
Những buổi nhàn du mượt gót hài 

Phong cảnh này đây buổi quyện sương 
Đỉnh non kia đó giấc miên trường 
Hồn thu trao gởi cùng nhau để 
Cái lạnh chan hòa gối bến Tương 

Thềm mộng thảo nguyên trôi mượt mà 
Sắc thu mờ ảo tận trời xa 
Từng tầng từng bậc thơ phong nhụy 
Đã ghép thành vần - ý thiết tha 

Những bóng cây dường phổ nhạc duyên 
Nét đan thanh ấy giữa hư huyền 
Tiếng cành lay động hương thu lạnh 
Mà tấm tơ lòng buổi cạn nguyên 

Cái sắc thu trời xao xuyến kia 
Bóng mây chấm phá giọt đầm đìa 
Đã mòn mỏi lắm phương trời nhớ 
Giây phút này thu đã cạn chia 

Vệt tối kéo dài lãng mạn thơ 
Khẽ khàng trong ấy điệu xa mơ 
Tròn đêm trao gởi xây hương mộng 
Để lại vào trang tự bấy giờ 

Ta với người đêm đối ẩm nhau 
Hương thu rả rích lạnh đằng sau 
Bên thềm liêu cảnh tăng giai điệu 
Chung mái sương phai nhạt một mầu 

Giờ viết dòng thơ tình sử nầy 
Bình minh trở giấc ở nơi đây 
Men say còn lại bay lơ đãng 
Làm đẹp âm vần - đêm Mái Tây .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]