Thứ Năm, 11 tháng 9, 2014

Hình ảnh

THU XỨ MÙ SƯƠNG ...

Ánh nắng thu nhuộm vàng vào đây đó 
Cho khung trời diễm lệ xứ mù sương 
Ở nơi đây trung chuyển một cung đường 
Giờ ngơi nghỉ giờ rong chơi nhàn tản 

Khu quy hoạch giới quyền uy khoa bảng 
Của ngày xưa săn bắn buổi du nhàn 
Bây giờ là cứ điểm để tham quan 
Trong tọa độ viễn du và lịch duyệt 

Mầu không gian ngọt ngào và tinh khiết 
Nắng vàng trong ôm cổ thụ mặn nồng 
Cội trăm năm giữ nghĩa biển tình sông 
Xòa những nhánh cơ hồ vòng tay đợi 

Giọt nắng vàng bay lung linh tơ sợi 
Nhuộm khu rừng phiếu diễu gót chân thu 
Trời bao la đang sương khói bụi mù 
Cho ánh nắng mượt mềm nhung lụa óng 

Lối đi nhỏ sương đêm còn ướt đọng 
Lá vàng rơi còn đó tiếng thu về 
Xạc xào theo gót bước của hoang mê 
Tiếng thơ vọng đã gần tròn thế kỷ 

Mầu sắc xanh lãng du mà kiều mị 
Qua rừng cây rón rén nét e dè 
Bước song hành theo gió giữa thu se 
Chút hơi lạnh để tình thơ phong nhụy 

Sự lay động sụt sùi bầu không khí 
Xứ mù sương vang vọng những câu thề 
Trải dài theo mầu nắng của tỉ tê 
Của giao cảm từng phút giây tha thiết 

Chút suy tư thuở ngựa hồ chim Việt 
Phương trời xa thấm thía nắng thu nhà 
Dễ chừng như còn đó của hôm qua 
Tiếng lá rụng rơi nghiêng ngoài song cửa .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]