Thứ Năm, 4 tháng 9, 2014

Hình ảnh

BIỂN CÔN ĐẢO VÀO THU ...

Bầu trời thu như chút gì " ma túy "
Trong tầm nhìn vẫy gọi nhụy hương men 
Bóng mây đùn mầu sắc của giá băng 
Nồng ấm đứng ôm đầu non khuya khoắc 

Cuối chân trời bóng khói sương dìu dặt 
Mờ tỏ triền non dàn trải âm thầm 
Sóng vỗ dạt dào vang vọng thanh âm 
Lên triền cát thành đường hoa chắn sóng 

Bờ đá sườn non dễ chừng dao động 
Sự vỗ bờ hiện thực bởi ngàn xưa 
Tiếng xôn xao ngọn gió thổi ru dừa 
Cái âm khúc nghe chừng trong quen thuộc 

Thềm du lịch cơ ngơi mùa hẹn trước 
Buổi vào thu trầm mặc những ngôn từ 
Mầu không gian trong vắt bóng chân như 
Thêm quyến rũ cho gót chân nhàn tản 

Mầu xanh biển cái duyên thầm đỏm dáng 
Trong ngại ngùng e lệ sắc thu đang 
Ở trên cao mầu ngọc bích khẽ khàng 
Văn vẻ hết nét kiêu kỳ chuẩn mực 

Côn Đảo ơi ! những phút giây trở giấc 
Vị men nồng rạo rực chạy qua tim 
Dù xa xôi và chưa mỏi đường chim 
Để tận hưởng những phút giây thanh thản ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]